Mẹ ru cái ngủ
Nhẹ nhàng trên nệm ấp iu
Nôi đưa theo nhịp ru chiều ca dao
Ầu ơ… cái ngủ… ơ ầu…
À ơi… ơi ạ… ngọt ngào mẹ ru
Ru nguôi cái khóc lu bù
Hòa âm chim sáo gật gù… ê a…
Triền sông, vàng cải đã hoa
Hương cau xao xuyến thơm qua mỗi ngày
Nệm êm, êm giấc ngủ say
Đưa nôi theo nhịp vòng tay dỗ dành
Nắng chiều cũng rướn lên xanh
Ong thèm thêm mật ngọt lành… à ơi…
Kìa, ông sao sáng trên trời
Bi bô ngộ nghĩnh, khóc cười ngô nghê:
Sao tua chín cái nằm kề
Mẹ ru cái ngủ thuở về với ba (*)
(14.10.2018)
(*) Ca dao:
Sao tua chín cái nằm kề
Thương em từ thuở mẹ về với cha
Tiếp theo > |
---|