Năm mới năm me
Năm nào cũng mới
Mỗi ngày phơi phới
Niềm vui an lành
Tự trong lòng mình
Dạt dào tiếng nói
Tiếng của mẹ cha
Ngàn xưa vọng lại
Tiếng dòng suối chảy
Trên vòm lá non
Là tiếng vợ con
Yêu thương trìu mến
Từ xa vọng đến
Tiếng của mọi người
Dịu dàng thân mật
Muôn sắc hoa tươi
Tôi có niềm vui
Ngay trong đời sống
Làm thơ mơ mộng
Viết lách nhì nhằng
Tiếng nói búp măng
Từng ngày ánh sáng
Bi bô khôn lớn
Vạn sự an lành
Thời gian trôi nhanh?
Thời gian qua chậm?
Tiếng nói của đời
Cho thêm hoa thắm
Chân trời xa lắm?
Đường đi đang gần?
Tôi luôn tâm niệm
Xuân mỗi ngày xuân
Trong tôi thức dậy
Sắc màu xuân xanh
Tiếng lòng tôi đó
Muôn năm chân thành…
L.M.Q
(nguồn: Giai phẩm SÀI GÒN GIẢI PHÓNG - XUÂN 2023).
Về nội ăn Tết
Nắng mướt sông Hàn
Phong bì mừng tuổi
Gió mùa mơn man
Ba bồng, mẹ ẵm
Du xuân xóm làng
Em khoe áo mới
Đỏ, xanh, tím, vàng…
Tết này, em lớn
Tóc bay dềnh dàng
Thím Trinh cắt gọn
Thêm xinh điệu đàng
Em lên thăm nội
Thời gian hóa vàng
Nhú non sắc biếc
Là mùa xuân sang
L.M.Q
(nguồn: Giai phẩm HỘI NHÀ BÁO TP.HCM - XUÂN 2023)
Trang 9 trong tổng số 35