THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: KÍNH TẶNG CỤ NGUYỄN ĐÌNH TƯ - SAU KHI ĐỌC "DẶM DÀI LỊCH SỬ"

LÊ MINH QUỐC: KÍNH TẶNG CỤ NGUYỄN ĐÌNH TƯ - SAU KHI ĐỌC "DẶM DÀI LỊCH SỬ"

342025766_764130942034090_3500533908273794197_n_-_Copy
Rị mọ, nhọc nhằn từng con chữ
Dập, xóa bao phen tháng lẫn ngày
Một  rừng tài liệu phong phú đó
Lựa chọn thế nào cho chắc tay?
Mồ hôi từng giọt khô cằn trán
Nửa đêm sực tỉnh sửa gì không?
Bổ sung dấu hỏi hay dấu ngã
Đau đáu từng câu đến nặng lòng
Ngược dòng lịch sử xa thăm thẳm
Lần dò tìm lại nếp thời gian
Đưa quá khứ đồng hành trong hiện tại
Chọn lọc chỉn chu hạt bụi vàng
Từng hạt xếp thành ngàn trang sách
Ngưỡng mộ - lòng tôi biết nói gì?
Bền lòng theo “Dặm dài lịch sử”
Noi gương xin nguyện nối chân đi…
L.M.Q
(18.4.2023)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com