VKD: KỂ LỂ…

TN0199vuong-kim-dung

 


KỂ LỂ…



U chín mươi rồi, đời “hanh thông lạ?”

Dẫu mai đây không biết sẽ ra sao!

Có người bạn trông sắc dáng hồng hào

Bỗng được tin đã lìa xa lặng lẽ

(Sau đột quị bỏ bạn bè trần thế)

*****

 
Tôi trải lòng : nhìn trần gian dâu bể

Nhưng quyến rũ: Ôi niết bàn dương thế

Yêu sự sống từng phút lẫn từng giây

Non thế kỷ bao ngọt mặn chua cay

Theo ngày tháng mùa mưa rồi mùa nắng

Cùng chồng con cháu chắt những vui cười

Đời màu hồng bên hoa lá xanh tươi

Bầy chim sẻ thường bay về mỗi sáng

Chúng tung tăng hót líu lo trong nắng

Mái hiên nhà, giàn thiên lý thơm hoa

Nét thanh bình êm ả tháng ngày qua

Tôi yên tâm đời xuôi theo dòng chảy


U chin mươi rồi, tuổi tôi thế đấy

Nơi thâm tâm vẫn “yêu quá đời này”

Tuy cõi tạm mà ai cũng đắm say

Mặc dù biết: đời trầm luân bể khổ


********


Tôi đã vượt nhiều “chuyến tàu không số”

Những chuyến tàu không bến đỗ sân ga…

Mừng xiết bao phút nguy hiểm vút qua

VẪN TÔI ĐẤY... ngắm bình minh rực rỡ!

VKD

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com