Thơ THÍCH NHUẬN TÂM

 

Thầy Thích Nhuận Tâm là một trong những nhà sư có tâm từ bi hĩ xả mà tôi biết. Gặp thầy, tôi luôn được nghe tiếng cười an lạc, hiền lành. 


thichnhuantam-R

Thầy Thích Nhuận Tâm

Năm kia, nhân Ngày Thơ Việt Nam, thầy tổ chức một cuộc triển lãm hàng trăm tập thơ kim cổ, thư pháp thơ tại thiền viện Vạn Hạnh và ấn hành tập thơ Thơ ơi, cùng chảy nhé. Sự kiện này được dư luận báo chí khen ngợi vì ngẫu hứng và rất... thơ.

Đạo rất gần với Đời. Từ nhiều năm nay, thầy đã mở trung tâm dạy ngoại ngữ miễn phí dành cho SVHS nghèo hiếu học tại chùa Lá ở Gò Vấp do thầy trụ trì. Báo Tuổi Trẻ đã có bài viết về thầy với tựa mà tôi thích: "Nhà sư của sinh viên nghèo" (http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/421132/nha-su-cua-sinh-vien-ngheo.html).

Trân trọng giới thiệu chùm thơ của thầy Thích Nhuận Tâm vừa mail đến trang web www.leminhquoc.vn

L.M.Q

XII.2102

 

Trăng cố quận


Dẫu đời biển đổi sao dời

Trăng Nguyên Tiêu vẫn sáng ngời ngàn sau

Tiếng lòng thơ cảm giao nhau

Hồn phiêu bồng giữa muôn màu hợp tan

 

Níu vầng trăng xuống trần gian

Bước chân lữ khách nhẹ nhàng ngược xuôi

Rong rêu trắng một cuộc chơi

Thấy ra muôn ngả bóng đời phù vân

 

Tâm hoa chắp nguyện bụi trần

Thắp lên ngọn đuốc tự thân soi mình

Mạch sầu khổ bởi vô minh

Cùng muôn vọng tưởng tự tình đắp xây

 

Lắng nghe tận suối nguồn đây

Ngàn cung bậc dậy đong đầy thương yêu

Mở lòng san sẻ muôn chiều

Vầng trăng cố quận Nguyên Tiêu hiển bày.

 

Đà Lạt thơ

Tặng nhóm Nguyên Quán

 

Đà Lạt mơ - Đà Lạt thơ

Gió thông reo hát đôi bờ khói sương

Kỳ hoa em trổ ngát đường

Mở muôn cuộc lữ ngàn phương bốn bề

 

Gọi mời đây đó im nghe

Tiếng lòng Nguyên Quán vọng về quê xưa

Đà Lạt nắng - Đà Lạt mưa

Trăm năm Đà Lạt vẫn chưa trọn ngày

 

Núi rừng nối nhịp bàn tay

Từ mây gió đến cỏ cây truông ngàn

Bài thơ vỗ xuống cung đàn

Hòa tình tri ngộ ngân vang suối nguồn

 

Thích Nhuận Tâm

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com