Thơ TRẦN ÁNG SƠN


Từ ông bạn là nhà giáo, lương y Lê Hưng ở Bình Dương http://www.leminhquoc.vn/lmq/the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/1168-ts-tran-thuy-anh-nguoi-thay-2-trong-1.html, tôi vừa nhận được tập thơ 68 khoảnh khắc (NXB Hội Nhà văn) của nhà thơ Trần Áng Sơn. Tập thơ này chỉ sử dụng thể loại lục bát, anh tâm sự: “Có thể hơi muộn, khi tôi làm thơ lục bát. Nhưng, với thơ lục bát: không bao giờ muộn. Tình yêu không bao giờ muộn”.

son-2

Nhà thơ Trần Áng Sơn

Trần Áng Sơn là nhà thơ quen thuộc với bạn đọc, anh đã xuất hiện từ trước năm 1975 và gần đây có nhiều tác phẩm đã in như Những trang giấy khép mở, Dòng sông tuổi thơ, Chỉ còn lại thơ tình, Thơ tình một thuở… Từ tập thơ 68 khoảnh khắc, tôi chọn và giới thiệu cùng bạn yêu thơ những bài thơ lục bát của anh. 

L.M.Q

XI.2012

 

Lục bát đàn ông

 

Em như thỏi socola

Anh bao nhiêu tuổi vẫn là đàn ông

Vẫn là một gã lông bông

Yêu nồng nàn nhớ mông lung suốt đời

 

Lục bát con gà

 

Cao cao thấy một con gà

Đứng trên mái ngói chẳng ca hát gì

Xin em đừng vội bỏ đi

Anh con gà trống dậy thì gáy chơi.

 

son-1

 

Lục bát cúng dường

 

Soi gương mà chẳng thấy hình

Thấy thằng ma muội chình ình trong gương

Giật mình sợ thấu gan xương

Cúi xin Đức Phật cúng dường… u mê

 

Lục bát tung hê

 

Đưa tay vung vãi đã đời

Cái tôi mê muội cái tôi ỡm ờ

Cái tôi tỉnh cái tôi mơ

Cái tôi vấp ngã bây giờ tung hê

 

Lục bát buồn

 

Ai chia lục bát hai câu

Một câu thấp một câu cao làm gì

Tôi ở đây, em ngoài kia

Trời ơi chăn chiếu chia lìa được sao

 

Lục bát bọt bia

 

Lâu rồi không bọt không bia

Thấy thương cái cốc chia lìa cái môi

Thấy thương bó đũa chia đôi

Và thương em hé môi cười… không tên

 

Lục bát bất ngờ

 

Ba lô không ở trên vai

Cuộc đời chỉ lai rai sống còn

Tôi gã đàn ông biết buồn

Biết cay biết đắng biết khôn biết khờ

Thế nên tôi rất ngu ngơ

Để tôi gặp cái bất ngờ… là em

 

Lục bát song song

 

Tôi và em em và tôi

Như con đường sắt suốt đời song song

Suốt đời tìm một đường cong

Trên con đường sắt song song nghịch chiều

 

Lục bát giã từ

 

Giã từ câu sáu tôi đi

Câu tám níu lại còn gì hành trang

Chỉ là một dấu chấm than

Mà sao tôi phải cưu mang suốt đời

T.A.S

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com