THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: KHAI BÚT 2024 DÀNH CHO MÌ

LÊ MINH QUỐC: KHAI BÚT 2024 DÀNH CHO MÌ

427572693_7822380414457836_3483611309453897677RRRR
LÊ MINH QUỐC: KHAI BÚT 2024 DÀNH CHO MÌ
Ngày bắt đầu
Trên thăm thẳm đường dài
Tôi  vẫn đi
Thế kỷ này trôi đi
Niềm vui đó vẫn từng ngày vun vén
Bếp lửa ngon mùa vàng nắng sớm
Cỏ non thơm rất mới rất xuân thì
Bàn tay tôi nắm lấy
Tiếng cười em thơ dại nhu mì
Rồi cứ thế mỗi ngày nhẫn nại
Tôi vẫn đi
Bình tâm không việc gì phải vội
Đã sớm mai cứ thế lại xế chiều
Đã héo úa lại nắng lên tươi nõn
Đã thời gian chạm đến gió xanh rêu
Đã dẫm hai chân trên trái đất
Đã có em chan chứa một Tình Yêu
Tôi hít thở trong mùi hương sữa ngọt
Tiếng bi bô non nớt
Rộn ràng hân hoan
Lại âm vang
Nhịp sóng vỗ từ đỉnh trời rất Tết
Chiếc linh hồn tôi treo trên ngực em
Vọng mãi âm thanh
Như nắng như mưa như ngọn gió nô đùa theo chân em bước
Tôi vẫn đi xuôi dẫu dòng đời trôi ngược
Đi và đi kiên nhẫn đến vô cùng
Đôi khi người ta sống
Như cỏ như cây như núi như rừng
Cứ thản nhiên cứ mỗi ngày lại thở
Cầm trên tay ân sủng của Tin Mừng
Ôi hạnh phúc của tôi vừa lên sáu
Nhịp nhàng câu thơ bé bỏng hồng hào
Từ sâu thẳm tự lòng mình đã cũ
Tươi thắm mùa vui réo gọi đến nôn nao
10.2.2024

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com