ĐẶNG QUỐC HOÀNG: Chùm thơ viết từ Kiên Giang

Untitled_tho_kien_gianfg
ĐẶNG QUỐC HOÀNG
(Hội viên Hội Văn Nghệ Kiên Giang, Giáo viên trường THCS Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang)

THEO CHÂN NGƯỜI GIỮ RỪNG (*)

Thuở  U Minh
rừng thiêng nước độc
muỗi kêu như sáo thổi
đỉa lềnh tựa bánh canh
câu ca dao
theo dấu chân người.

Tìm về
người giữ rừng
mái đầu tóc bạc
giản dị đời thường
mộc mạc thân thương.

Ông kể về cánh rừng năm ấy
năm tháng đâu dễ nào quên
giặc bạo tàn
càn quét U Minh
rừng dựng thành lũy sắt
rừng thành hầm chông chống giặc
rau rừng thay cơm
tình người thay gian truân.

Trong gian khó
bền gan vững chí
nếp nghĩ cách làm
hợp với lòng dân
phương kế dân sinh
vì dân hình thành.

Về lại U Minh trong cảnh thanh bình
nơi đất lành chim đậu
từng tấc đất ngời lên trang sử
từng con đường nhắc nhớ chiến công
từng con người đôn hậu thủy chung.

Thoảng đưa hương tràm thơm mát
đàn ong về ươm mật
người giữ rừng
trầm ngâm đôi mắt
kí ức hào hùng
một thuở vẹn nguyên...
___
(*) Đại tá công an nhân dân, Anh hùng Lao động Bành Văn Đởm, sinh năm 1930. Hiện sống tại huyện U Minh Thượng, KG

GIÓ THỔI TỪ CÁNH RỪNG GIÀ

Thao thiết ngày về mùa bông tràm bung nở
Rưng rức màu nước đỏ U Minh
Như máu trái tim mình
Rỏ tìm nguồn cội

Thuở cây lúa theo chân người mở đất
Gậy tầm vông đánh giặc
Rừng dựng thành lũy sắt
Ta với rừng gắn kết keo sơn

Dõi mắt nơi cánh rừng già
Cha kể vẫn còn ở đó
Bao đồng đội chưa về
Máu các anh đã hòa vào đất mẹ

Em có về Miệt Thứ
Chiến khu thơm mát hương tràm
Chiếc cầu mới nối đôi bờ mơ ước
Da diết câu hò sông nước mênh mang…

Nhè nhẹ bàn chân trên con đường mới mở
Hố Bom xưa nay dựng đài tưởng niệm
Một nén tâm nhang thành kính
Dặm dài đất nước thanh xuân

U Minh ngàn đời ghi nhớ
Là máu xương thiêng liêng nguồn cội
Ta tìm về đất mẹ
Đâu đây gió xanh thổi ngát rừng già...

MỘT CÕI U MINH

Quẳng áo mũ xênh xang phố thị
Đưa ta về một cõi U Minh
Nơi thiêng liêng trong trái tim mình
Nơi thấm máu bao lớp người giữ đất.

Có một U Minh trong ta huyền thoại
Bàn chân người băng rừng, mở lối
Có một U Minh trong ta nguồn cội
Rỏ máu tim yêu thương nhớ vọng về.

Thuở rừng hoang bưng biền lau sậy
Đã bừng lên sức sống U Minh
Hương tràm bay thơm mát ngọt lành
Đàn cò trắng rủ nhau về xây tổ.

Ôi huyền diệu một góc trời xứ sở
Bàn tay người vun đắp những mầm xanh
Ta đang bay giữa màu xanh bất tận
Từ cánh rừng già một cõi U Minh…

VỀ LẠI CHIẾN KHU XƯA

Theo dấu chân… tôi tìm lại với rừng
Đây vết tích của một thời máu lửa
Đồng đội ơi! Bao kẻ mất người còn?
Dòng lệ nhỏ! Rưng rưng miền kí ức.

Nhớ U Minh xưa có những chiến hào
Mênh mông  tràm, cỏ lau sậy ngụy trang
Máy bay Mỹ dội bom nghìn đạn tấn
Rừng che ta trước nòng súng quân thù

U Minh ơi! Từng con kênh nước đỏ
Xương đồng đội còn nằm đâu đó
Máu đổ xuống mầm xanh bừng trỗi dậy
Hóa tự do đất nước đẹp trăm miền!

Về U Minh thắp nén nhang đồng đội
Rừng còn đây đồng đội xưa đâu rồi
Cho tôi xin nắm đất của quê mình
Đất anh hùng đã hóa máu…. Cha anh!

VỀ LẠI U MINH

Về lại U Minh chập chờn huyền thoại
Thuở hồng hoang cha ông đi mở cõi
Dựng cơ đồ khai phá đất rừng thiêng
Để ngàn đời cháu con vui đoàn tụ…

Nhớ rừng xưa heo hút dấu chân người
Mênh mông tràm lau sậy khắp nơi
Màu nước đỏ cuộn phù sa bồi đắp
Chốn hoang vu muôn thú với cây rừng…

Chân bước nhẹ bồi hồi bao kí ức
Giặc bạo tàn  “nhổ cỏ U Minh”
Rừng dang tay chở che người chiến sĩ
Giữ cơ đồ cho non nước bình yên.

Về lại U Minh trong cảnh thanh bình
Rẫy mía bờ khoai lúa vàng trĩu hạt
Ngôi trường mới khang trang vừa mới cất
Bao xóm thôn vui câu hát được mùa…

U MINH HÀNH TRÌNH MỚI

Chuyến phà nhỏ đưa tôi về Miệt thứ
Bông lau trắng nở rợp đường mòn nhỏ
Heo hút lối gió quyện đậm hương tràm
Về U Minh nghe trống giục hồn thiêng

Triệu tim nóng thổi sức sống U Minh
Kia tượng đài kết tinh từ nước mắt
Đây nghĩa trang ghi dấu ấn lịch sử
Nơi hội tụ bung toả ngát hương đời

Hành trình theo dòng kênh quện nước đỏ
Còn nguyên đó dấu chân in bùn non
Từng nhịp đập nối bình yên trăm ngả
Lật qua trang khởi sắc những cung đường

U Minh hôm nay vẫn tình dân với nước
Vẫn hào hùng ngọn đuốc sáng cha anh
Rừng giang vòng tay ôm bộ đội
Rợp lá nguỵ trang che giấc lành

Tôi hôm nay hoà chung niềm kiêu hãnh
Nghe rưng rức ngàn nhịp đập con tim
Nghe còn nguyên bản hùng ca trỗi nhạc
Trên mảnh đất nước đỏ quyện hương tràm

Giọt nước mắt trào dâng niềm hạnh phúc
Đôi bờ vui nối nhịp sông Cái Lớn
Rợp sắc cờ tung bay trong nắng ấm
Dẫn ta về với điểm sáng U Minh.

Đặng Quốc Hoàng

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com