| Mục lục |
|---|
| Đoàn Duy Xuyên: Hoài thương màu nắng |
| Cùng một tác giả |
| Tất cả các trang |

Minh họa: Văn nguyễn
Có nợ gì đâu đời ta khổ
Chiều chiều thơ thẩn lội qua sông
Lê dốc đồi sim tìm hương ấy
Màu nắng phai rồi, em biết không?
Nhớ đỉnh đồi xưa mùa tím đẹp
Ai hát Ngậm ngùi, giấc mộng say
Vườn sim đơm trái, tình ta nở
Trộm ước chung đôi đến triệu ngày
Thế rồi phần số đành gãy khúc
Tình cũng mơ hồ tựa sớm sương
Sim màu nhạt nhẽo từ dạo đó
Vạt nắng theo em khuất nẻo đường
Ai phụ tình ai, nào ai biết
Hoài thương bóng cũ nắng chiều loang
Cố vui như thể thời hoa mộng
Đồi tím hoa tàn theo bước hoang
Yêu nghĩa gì đâu mà cay đắng?
Chỉ tội xí trai lụy má hồng
Tôi mang tình lỡ đi hong nắng
Mà nắng đâu rồi, ai biết chăng?
Đ.D.X
(nguồn: Báo Thanh Niên 22.5.2016)

Tác giả thơ ĐOÀN DUY XUYÊN trong một chuyến công tác tại nước ngoài
Cùng một tác giả:
King Kong và nàng Kiều (bút ký)
Karaoke đâu phải lúc nào cũng vui (bút ký)
Đi chợ Việt bên Úc(bút ký)
LÀNG ĐỊA NGỤC(bút ký)
Nhạc khách xứ người (bút ký)
Ẩm thực hoang dã ở Hà Lan(bút ký)
Tiệc 5 sao trên sông Seine(bút ký)
Cánh hồng vương vấn (thơ)
Nhớ một người (thơ)
Cõi sầu riêng em (thơ)
Nhớ người sơn cước(thơ)
Tên người và số phận (tạp bút)
Công tử Ả Rập (phóng sự)
Nhật Bản vui hay buồn? (bút ký)
Tình yêu không có tội (phóng sự)
Các vị thần vẫy gọi (bút ký)
Xa tình (thơ)
Nghe em hát(thơ)
Tình rơi như lá (thơ)
Nagasaki và mối tình Việt - Nhật (bút ký)
1001 lý do... vĩnh biệt cõi trần(bút ký)
Vương tới 9 tầng mây(bút ký)
Thấy kimono nhớ áo dài(bút ký)
Những mái đầu xưa giờ đã bạc(bút ký)
Chuông vua... yểu mệnh (bút ký)
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|