THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: CHÙNM THƠ VÀO HẠ

LÊ MINH QUỐC: CHÙNM THƠ VÀO HẠ

487765006_23966223469646940_4630458857682106944_n

LÊ MINH  QUỐC: THẢ DIỀU
May quá, về chiều, trời dìu dịu
Khác nắng ban trưa hết nóng rồi
Gió thổi vòm trời cao thêm nữa
Em ra sân bóng thả diều chơi
.
Cỏ mượt dưới chân sau trưa nắng
Hình như chiều đến mướt xanh hơn
Hình như gió cũng nôn nao lắm
Đẩy cánh diều bay lượn mấy vòng
.
Em chạy hò reo cùng bè bạn
Gió chiều tinh nghịch đuổi theo sau
Cánh diều hí hửng bay cao vút
Đùa chơi hào hứng tít trên cao
.
Vào hạ, chiều về, chiều dìu dịu
Thăm thẳm mây xanh ngước nhìn trời
Loáng thoáng em nghe trong gió hát
Sáo diều vi vút tiếng à ơi...
L.M.Q
♥️
LÊ MINH QUỐC: DƯỚI GIÀN HOA GIẤY ĐỎ
Trưa nắng chói chang
Giàn hoa giấy đỏ
Lá xanh vẫn xanh
Màu hoa rực rỡ
.
Có chú mèo nhỏ
Lười biếng la cà
Khoanh tròn giấc ngủ
Nằm trước hiên nhà
.
Lá che bóng nắng
Gió thổi thoáng qua
Mẹ giăng chiếc võng
Ru bé ơi à…
.
Buổi trưa đứng bóng
Nắng rượt đuổi nhau
Tít trên vòm lá
Ghẹo gió lao xao
.
Nắng không vào nhà
Lấp ló ngoài ngõ
Cho nên giàn hoa
Rực màu tươi đỏ…
L.M.Q
♥️
LÊ MINH  QUỐC: GIỌT TƠ TRỜI
Xòe chiếc ô xanh thắm
Che cơn mưa đầu mùa
Từng giọt reo theo gió
Các bé cùng nô đùa
.
Nhìn mưa rơi nhè nhẹ
Rôm rả hỏi, thưa cô
Mưa giăng giăng sợi mỏng
Chắc mềm mại như tơ?
.
Cô giáo cười vui vẻ
Đúng rồi, các bé ơi
Mấy bữa nay dịu mát
Nhờ có giọt tơ trời
.
Mưa đầu mùa ùa đến
Giăng sợi tơ mát lành
Ơ kìa, bông hoa thắm
Níu từng giọt long lanh…
L.M.Q

(nguồn: báo Ngôi Sao Nhỏ - ấn phẩm đặc biệt của báo Tuổi Trẻ - số ra ngày 2.4.2025).


Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com