THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC:Vui sống mỗi ngày

LÊ MINH QUỐC:Vui sống mỗi ngày

 

vui-song-moi-ngay-R2

 

Vui sống mỗi ngày

(Tặng bạn Minh Thư)


Bông hoa rụng, có âm thanh đấy chứ

Rất mơn man thầm lặng hiến dâng người

Bông hoa nở, đã nói gì tình tứ

Khiến lòng ta xao xuyến mãi niềm vui?


Cánh hoa khô cũng cựa mình thức dậy

Nghe đâu đây vẫn hương sắc mơ hồ

Muôn vạn lời trao nhau thân mật

Biết lắng nghe cũng réo rắt như thơ


Từng ngày đi qua từng ngày đã cũ

Không tôi ơi, vẫn mới tinh khôi

Nắng đã lên rồi bóng chiều xám nhũn

Ngày mai thôi, lại gặp nắng tốt tươi


Trong hơi thở đã nhịp nhàng hơi thở

Lòng an vui đi giữa đất và trời

Vẫn nhủ thầm mỗi ngày vui sống

Rất tự nhiên - nguồn cội của cây Đời…

L.M.Q

(nguồn: Ấn phẩm SÀI GÒN GIẢI PHÓNG XUÂN 2022)

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com