THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: 1 NĂM CÓ 5 MÙA

LÊ MINH QUỐC: 1 NĂM CÓ 5 MÙA

11thi.JPG

 

MÙA XUÂN

Tháng giêng nắng đẹp trên đường phố

Hồng đào khoe thắm sắc hoa tươi

Mừng thêm tuổi mới ngày Nguyên đán

Yêu nhất là ai mở miệng cười

 

MÙA HẠ

Lửa đang thắp đỏ mây trời?

Không đâu. Phượng vỹ tuyệt vời trổ bông

Tiếng ve trêu ghẹo rối lòng:

Trời xanh cho má ai hồng thế kia?

 

MÙA THU

Vòm cây trút lá ngoài hiên

Như nghe ai mới nói riêng với mình?

Ơ hay, bốn phía lặng thinh

Mây trời xanh ngắt… bóng hình đã xa

 

MÙA ĐÔNG

Gõ từng con chữ nhẹ nhàng

Âm thanh vọng khẽ tiếng đàn… Email

Gửi thêm chút nắng trong veo

Phương kia ấm áp về theo phương này

 

MÙA YÊU

 

Bốn mùa Xuân, Hạ với Thu, Đông

Chỉ mỗi Mùa Yêu má mới hồng

Mắt biếc, môi ngon tươi màu nắng

Xòe tay níu lại… gió đi rong

 

LÊ MINH QUỐC

(nguồn: art book "5 mùa", NXB KIm Đồng-2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com