BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết

LÊ MINH QUỐC: Lời tựa ĐÀN BÀ LIÊU XIÊU

 

danbalieuxieu

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Lời tựa TRẢNG BÀNG PHƯƠNG CHÍ của VƯƠNG CÔNG ĐỨC


Có những số phận lạ lùng, ngay từ khi cất tiếng oe oe chào đời, cuống rún của họ đã đời đời yêu dấu tại mảnh đất quê nhà. Từ đó, họ vác cây thập tự giá lặng lẽ, nhẫn nại đi qua trần gian này với niềm tin ca ngợi và tìm về cội nguồn của Đất Mẹ đã từng ngày nuôi mình khôn lớn.


trangbang-phuongchiR

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Cấm bán bia rượu sau 22g? Vô lý!


PNO - Dự thảo luật cấm bán bia sau 22g của Bộ Y tế vừa được công bố đã tạo ra sự phản ứng mạnh mẽ từ phía người dân. Dư luận chia thành hai "phe" ủng hộ và phản đối dự luật. Dù đứng ở "phe" nào, tất cả đều bày tỏ sự băn khoăn về tính thực tế của đề xuất có tác động trực tiếp đến rất nhiều thành phần trong xã hội này. Phụ Nữ Online đăng tải lần lượt các ý kiến về câu chuyện này. Bạn đọc đóng góp ý kiến xin mời làm theo mẫu phản hồi ở cuối bài viết.

 

getty_rf_photo_of_group_beer_toast

Khoảng 90 triệu người Việt, mỗi người uống hơn 31 lít bia/năm

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Vĩnh biệt nhà văn TÔ HOÀI - Dế mèn đã phiêu lưu ký

 

PN - Trời mưa tầm tã, đang ngoài đường, tôi nhận được điện thoại của nhà thơ Cao Xuân Sơn - phụ trách NXB Kim Đồng phía Nam, anh cho hay nhà văn tác giả Dế mèn phiêu lưu ký vừa mất. Sở dĩ, anh biết tin sớm nhất từ gia đình, vì nhà văn Tô Hoài cùng nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, nhà thơ Thy Ngọc, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là những nhân vật chủ chốt sáng lập NXB Kim Đồng vào ngày 17/6/1957.

 

vinhbietnhavantohoai

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: “Tự sướng” đầy ảo ảnh


Thói đời cũng lạ, thiên hạ thường chỉ khoái tò mò với những gì trái khoáy, giật gân, gây sốc, bất bình thường, lạ đời… Do đó, không ít người, nhất là giới xì tin đã vận dụng triệt để, bằng mọi cách như một cách “chơi nổi” để càng mau nổi tiếng (?!). Xì tin là phải “check-in”. Dù buồn, dù vui họ cũng “ném” lên đó những gì đang có. Người thì cố tình post lên đó nhiều hình ảnh, status trái khoáy, quái đản mà họ biết sẽ bị cộng đồng “ném đá” tơi bời. Mặc kệ, “dân chơi sợ gì mưa rơi”.

 

tusung-day-ao-anh

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Hồi ức trẻ thơ trong mắt trẻ thơ


1.

Nhà văn Lê Văn Nghĩa luôn khiến tôi ngạc nhiên.

Chừng ba mươi năm trước, lần đầu tiên gặp anh, tôi không tin người mang khuôn mặt “rầu rầu tâm sự” như kép hài nép sau cánh gà đêm mưa ế khách khi viết văn có thể đem lại tiếng cười. Ấy vậy, từ đó đến nay anh đã tung ra một loạt tập truyện trào phúng nhố nhăng bỡn cợt hoạt kê trào lộng. Tưởng thế là đủ. Không, mới đây thôi anh đã tạo ra sự ngạc nhiên khác không riêng gì tôi mà nhiều người thừa nhận anh rất “có nghề” khi viết đề tài tuổi nhỏ học trò Sài Gòn trước 1975: Mùa hè Petrus Ký.

 

CHU-CHIEU-BONG--biaRR

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Chuyện vui quán Đo Đo

 

Cùng thời với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cách đây chừng mươi năm đã có có một số văn nghệ sĩ quyết tâm... mở quán. Có thể kể đến Nguyễn Chánh Tín với Ngói Xanh, Đông Ki Rét với Cối Xây gió (ban đầu chung vốn với nhà văn Lê Văn Nghĩa, nhà báo Đoàn Dũng), Vũ Trọng Quang với Trống Đồng, Lê Vũ Cầu với Vợ Thằng Đậu, Mường Mán với Ruốc, Huy Tưởng với Hoài Phố, Nguyễn Nhật Ánh với quán Đo Đo... Nay, có quán đã "cỡi hạc quy tiên", có quán vẫn bình chân như vại.


10407803_718972128167476_7825658983225466515_n

Tuy nhiên, đáng kể nhất vẫn là quán Đo Đo. Nơi đó là cảm hứng Nguyễn Nhật Ánh viết truyện dài Quán Gò đi lên, Nguyễn Văn Hiên sáng tác ca khúc Bồ Câu không đưa thư... Và tôi, đã viết vài bài báo giới thiệu và "mai mối" đạo diễn HTV đến làm phim về món ăn độc đáo Quảng Nam tại quán Đo Đo. Những ngày cùng bè bạn bù khú lai rai, chén tạc chén thù, bán trời không mời thiên lôi, say tít cung trăng... tôi còn viết một vài mẩu chuyện vui...

L.M.Q

(VI.2014)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Ngày đàng sàng khôn - du lịch trên sách


Hiện nay, có nhiều người đứng ra tổ chức các tour du lịch, thế nhưng sau những chuyến đi đó, ít ai chịu khó viết lại những gì mắt thấy, tai nghe tại danh lam thắng cảnh ấy.

 

MyRcai-nay

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Thăm nhà lưu niệm thi sĩ Lưu Trọng Lư

Thăm nhà lưu niệm thi sĩ Lưu Trọng Lư

ĐI GIỮA VƯỜN NHÂN, DẠ NGẦN NGƠ

Cuộc đời của thi sĩ Lưu Trọng Lư là một bài thơ. Đó là nhận xét của nhà phê bình văn học Hoài Thanh. Mà như thế thật, ai đời  có lần ngâm nga và thích thú những vần thơ của mình, nhưng ông cứ tưởng… thơ Thế Lữ! Ai đời đi trong cuộc đời đầy biến động, tranh giành “lục tặc tam bành” nhưng ông lại  tuyên ngôn:

Đi giữa vườn Nhân dạ, ngẫn ngơ

Vì yêu người lắm mới say thơ


vochongnha_th_Lu_Trong_L

Vợ chồng nhà thơ LƯU TRỌNG LƯ - ảnh tại Nhà lưu niệm Lưu Trọng Lư

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Tự bôi mặt

 

Thông qua các kênh truyền thông, công chúng có thể tự định hướng suy nghĩ, hành động và cảm xúc của mình. Sở dĩ như thế, vì họ tin cậy tính chính xác của nguồn tin. Thật vậy, người làm truyền thông với trách nhiệm công dân không cho phép tự bịa chuyện, gài tình huống gây sốc nhằm tạo ra scandal.

Vậy mà điều nhố nhăng ấy vẫn xảy ra.

 

Xfactord9

Cảnh trong chương trình thực tế X-Factor - Ảnh: L.V.P.H

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 67 trong tổng số 77

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com