Nhà văn Đoàn Thạch Biền và gia đình bé Mì

DOAN-THACH-BIEN-VA-BE-MI-1R

 

Mấy năm trước, tôi đến thăm Lê Minh Quốc , người mở cổng nhà là má anh. Trong nhà im lặng vì anh làm việc trên lầu. Gặp tôi, má anh thường nói: “ Con hối thằng Quốc cưới vợ giúp bác”. Tôi trả lời: “ Chuyện vợ chồng là duyên số, có hối thúc cũng không được bác ạ”. Chiều qua, đến thăm Quốc. Người mở cổng nhà là anh vì má anh mất đã hơn 1 năm. Trong nhà vang tiếng cười của người vợ trẻ và tiếng cười của cô con gái đầu lòng. Vào phòng khách, thấy bức tranh anh vẽ con gái. Anh cho biết: “Bà mẹ của mình tên Ân. Bà có ý nguyện đặt tên cháu là Ấn nên mình đặt tên con là Lê Minh Quốc Ấn”. Rồi anh đọc câu thơ: Tên con chan chứa ân tình. Dựng lên một mái gia đình, phu thê. Chúc mừng gia đình anh hạnh phúc. Nhờ đó anh vẽ đã khác xưa và làm thơ cũng khác xưa. Vào tháng 6.2019, anh sẽ ra mắt tập “ Thơ cho bỉm sữa”, thay cho tập “ Thơ cho tình nhân”.

(nguồn: Facebook ĐOÀN THẠCH BIÊN)

DOAN-THACH-BIEN-VA-BE-MI-2R

 

DOAN-THACH-BIEN-VA-BE-MI-3R

DOAN-THACH-BIEN-VA-BE-MI-4R(Đoàn Thạch Biền chụp tại nhà Q ngày 6.1.2019)


Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: