
LÊ MINH QUỐC: TRI ÂN BẠN
Không phải tình nhân thề non hẹn biển
Không một mẹ cha - chung một mái nhà
Bạn thương ta như người thân ruột thịt
Thương là thương không một chút nề hà
.
Một câu hỏi han, một lời khuyên nhủ
Miếng ngon ta ăn, viên thuốc ta cần
Sữa ta uống, áo ta mặc thời trang hàng hiệu
Lặng lẽ Bạn trao rất đỗi từ tâm
.
Mỗi sáng dậy chỉ một dòng tin nhắn
Khiến lòng ta thêm tin cậy tình người:
"Đêm qua ngủ có nhẹ nhàng ngon giấc
Chúc hôm nay khỏe khoắn với niềm vui".
.
Dẫu sáng dậy không một dòng tin nhắn
Nhưng ta tin Bạn vẫn ở cạnh mình
Như nắng ấm sau những ngày rét buốt
Bạn thương ta san sẻ ánh bình minh
.
Đời sống này quá nhiều điều kỳ diệu
"Phúc cho ai không thấy mà tin" (*)
Ta tin Bạn. Lòng ta tri ân Bạn
Là lúc mình tìm thấy sự bình yên...
L.M.Q
Chiều 24.1.2026
(*) Ga 20, 19-31.
Add comment