THƠ Thơ phổ nhạc LÊ MINH QUỐC: Muôn thuở tình ca - THẾ HIỂN

LÊ MINH QUỐC: Muôn thuở tình ca - THẾ HIỂN

MUONTHUOTINH-CA

CHỌN LỰA

 

Viết tên em trên lá

Sợ lá cũng úa tàn

Viết tên em trên cỏ

Mai kia cỏ úa vàng

Viết tên em trên sóng

Ngại sóng kia bạc đầu

Viết tên em trên đá

Mưa xói mòn còn đâu

Viết tên em trên gió

Sợ gió bay về trời

Viết tên em trên nhạc

Sợ nhạc không đủ lời

Viết tên em trong mơ

Sợ ngủ quên không nhớ

Viết tên em trong thơ

Sợ gieo vần trắc trở

Viết tên em trên mây

Sợ trời làm giông tố

Viết tên em lên cây

Sợ thời gian cây đổ

Viết tên em lên đâu ?

Tôi cũng không biết nữa

Viết tên em lên em

Là điều tôi chọn lựa

Viết rồi nếu lãng quên

Sẽ có em nhắc nhở

Em nhắc rằng trong em

Có phần tôi một nửa

20.IX.1997

LÊ MINH QUỐC

http://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/732-toi-chay-theo-tho.html?start=84

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com