
HÀ KIM PHƯỢNG
TỰ KHÚC MÙA XA
Xuân lại về
Vương vấn một niềm mong
Thời gian ơi! có thể chậm hơn?!
Ngày chia xa chỉ còn là hò hẹn…
Xuân lại về
Hương mùa không trọn vẹn
Chùng chình mùi tháng năm
Người lái đò lặng chào quá khứ
Bước đoạn đường không phấn hoa, bục giảng
Ngoài kia, gió se siết mênh mang…
Bao thế hệ tuổi mơ lớn lên qua từng lời dạy dỗ
Ta hãnh diện thấy mình trong quá khứ của Cô
“Ấp ủ tin yêu, thắp niềm hi vọng
Cháy hết lòng, hạnh phúc rạng ngày mai”
Phút giây này, nỗi nhớ mãi chông chênh…
Xuân lại về
Sao ngày cứ rộng thênh?!
Sân trường vắng tiếng chân Người tất bật
Cô về rồi trao nụ cười rất thật
Gửi bình yên ở lại, ngào ngọt mỗi sớm mai
Tháng năm te tái…
Vương vấn một niềm mong
Thời gian ơi! có thể chậm hơn?!
Ngày chia xa chỉ còn là hò hẹn…
4/2/1017
H.K.P
TÌNH KHÚC THÁNG BA
Chiều nay qua phố
Nắng cứ dần dà theo em
Hình như có điều muốn nói
Tháng ba nhón gót lên thềm
Tháng ba mang mùi hoa bưởi
Cài lên mái tóc thơm mềm
Tháng ba chùng chình nêm nếm
Cho vừa vị ngọt tình yêu
Em về nắng đổ bóng chiều
Đánh rơi giọt gầy đỏng đảnh
Tháng ba chòng chành miền nhớ
Bâng khuâng rụng hẫng, còn xanh?!
Gió trời vào mùa óng ánh
Chờ anh…
Ngày có mỏng manh?!
5/3/2017
H.K.P
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|