Thơ BÙI KIM ANH

 

Qua thơ, tôi được quen với nhà thơ Bùi Kim Anh tại Hà Nội. Chị đã từng dạy Văn và đã in những tâp thơ như Viết cho mình (1995), Cỏ dại khờ (1996), Bán không cho gió (2005), Lời buồn trên đá (2007), Lục bát cuối chiều (2008), Bắc lên ngọn gió mà cân (2010), Nhốt thời gian (2010).

Và bây giờ, tôi vừa được chị gửi tặng Đi tìm giấc mơ.


BUIKIMANH1

Nhà thơ Bùi Kim Anh

Những câu thơ lãng đãng đi qua vùng trí nhớ. Tôi đọc và nhớ. Rồi như có một vết xước trong sâu thẳm tâm hồn. Ngoài kia mưa là bài thơ nhiều gửi gắm một điều gì đó. Tôi thích. Bởi, tôi cũng từng có những lúc tự nhủ: "Thu mình dọi vào trên phím gõ lời vô nghĩa biết chẳng để cho ai". Vậy đó, vẫn cứ viết. Viết trọn vẹn từ cảm hứng của thơ. Một cuộc chơi không bắt đầu và không kết thúc. Bởi là thơ.

Chị bảo:

Vui để thức, buồn để mơ

Câu thơ hư thực ngẩn ngơ giữa đời

Đọc thơ của một người, đôi khi lại thấy suy tư của chính mình. Những câu thơ của chị nồng nàn mà cũng da diết một nỗi buồn thăm thẳm...

 

L.M.Q

XII.2012

Chia sẻ liên kết này...

 
 

NGÔ KINH LUÂN: Bằng hữu Sài Gòn

 

Bạn đọc nói với mình rằng, cứ tưởng anh viết phiếm, viết bình luận. Hóa ra, anh viết tản mạn đọc buồn buồn. Mà sao anh hay chơi với nhiều người lớn tuổi hơn anh quá vậy? Thật ra, mình có nhiều bằng hữu cùng tuổi, những đứa em thân thương. Ai cũng yêu quý mình. Nhưng yêu quý mình hơn cả, có lẽ là những người anh nhiều tuổi. Có vậy thôi, mà tự dưng ngồi nhớ.

15_nha135

Nhà văn Trần Nhã Thụy (ảnh chụp năm 2007)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

NGUYỄN VĂN MỸ: Nổi khổ doanh nghiệp

 

peint01RR

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tọa đàm về SƠN NAM

 

SON-NAM

Cùng một chủ đề:

LÊ MINH QUỐC: SƠN NAM - Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Vài hình ảnh ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

 

 

chidep-1

Chị Đẹp

Và tập sách Sóng đưa nước (NXB Hội Nhà văn) của Chị Đẹp đã ra mắt bạn đọc. Khi tổ chức một chương trình ra mắt sách cho đồng nghiệp, tôi luôn nghĩ rằng, đó là lúc đưa con dâu về nhà chồng. Phải chọn ngày lành tháng tốt. Với Chị Đẹp, đó là ngày 8.12.2012. Con gái là con người ta. Có bà mẹ chồng khó tính, có ông bố vợ phải đấm nhưng cũng ngược lại.

Một tập sách mới ra mắt bạn đọc cũng vậy.

Sau khi ra mắt cuốn sách, tâm thức của nhà văn như thế nào? Phải quên đi. Quên như một sự đoạn tuyệt. Để bắt đầu một trang viết mới. Một chuyến viễn du. Lại ra khơi. Lại háo hức. Lại hẹn hò đánh đu cùng từng con chữ. Như lần thứ nhất. Chẳng thèm phải quan tâm những gì ở phía trước. Mặc xác nó. Những gì phía sau phải dứt bỏ. Toàn tâm toàn ý. Và viết.

Với chị Đẹp, những trang viết Ve vãn Sài Gòn đã nằm trên bàn biên tập. Lại đang tiếp tục tập Quách Tĩnh yêu Tiểu Long Nữ.

Tôi vừa lang thang trên thế giới facebook và gặp những hình ảnh này của nhà báo Nghĩa Phạm (PV ảnh của tạp chí Duyên dáng Việt Nam). Được sự đồng ý của tác giả ảnh, tôi post lại và chỉ thêm đôi lời chú thích để bạn đọc của trang web www.leminhquoc.vn dễ theo dõi.

L.M.Q

XII.2012

 

Cùng một chủ đề:

Sắp phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top - five

Chị Đẹp ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

http://www.bloggazin.com/News.aspx?itemid=736

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Thơ LÊ HƯNG VKD: Gửi BS Trương Thìn phu nhân

 

570truongthinR

Bác sĩ Trương Thìn

Tôi có duyên làm việc nhiều lần với bác sĩ, nghệ sĩ Trương Thìn và vô cùng quý mến ông. Sáng nay, tôi nhận được bài thơ Gửi BS Trương Thìn phu nhân  (BS. Hà) và tấm hình kèm theo của ông bạn lương y Lê Hưng VKD.

TRU0NG-THINRR

Bác sĩ Trương Thìn trên giường bệnh

Qua đó, tôi biết được bệnh tình hiện nay của ông. Nay, tôi post bài thơ này như lời tâm nguyện của nhiều người dành cho vị bác sĩ đáng kính và rất mực tài hoa: Trương Thìn.

L.M.Q

XII.2012

Chia sẻ liên kết này...

 
 

ANH THƯ: Công sở ngày có lương

 

“Tin tin” “Tin tin”… Tin nhắn rộn rã từ iphone của trưởng phòng. Cả một chuỗi tin nhắn. Điện thoại di động của phó phòng 1 cũng reo nhưng rụt rè hơn. Tiếp đến di động của phó phòng 2, phó phòng 3. Các viên chức mẫn cán đang yên lặng, đang mê mải, đang lúi húi làm việc. Phó phòng 3 là người thường trực online điện thoại bất chợt reo lên: “A, nàng đã về”. Sau lời phó phòng 3, hơn chục điện thoại của hơn chục nhân viên trong phòng dồn dập tin nhắn, bàng hoàng tin nhắn. Tất cả dừng tay. Những cặp mắt vốn chăm chú vốn mờ đục vì màn hình máy vi tính bất chợt sáng lên. Tất cả chộp lấy điện thoại của mình, cử chỉ đầy hào hứng tự nguyện. Người ấn kẻ trượt. Những tiếng cười cất lên, giòn tan, sảng khoái. Cười lảnh lảnh, cười ha ha, cười hi hi...

tranh-t-t-Hng-Tr-ng

Tranh Tết Hàng Trống. Chỉ mang tính minh họa

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Thơ THÍCH NHUẬN TÂM

 

Thầy Thích Nhuận Tâm là một trong những nhà sư có tâm từ bi hĩ xả mà tôi biết. Gặp thầy, tôi luôn được nghe tiếng cười an lạc, hiền lành. 


thichnhuantam-R

Thầy Thích Nhuận Tâm

Năm kia, nhân Ngày Thơ Việt Nam, thầy tổ chức một cuộc triển lãm hàng trăm tập thơ kim cổ, thư pháp thơ tại thiền viện Vạn Hạnh và ấn hành tập thơ Thơ ơi, cùng chảy nhé. Sự kiện này được dư luận báo chí khen ngợi vì ngẫu hứng và rất... thơ.

Đạo rất gần với Đời. Từ nhiều năm nay, thầy đã mở trung tâm dạy ngoại ngữ miễn phí dành cho SVHS nghèo hiếu học tại chùa Lá ở Gò Vấp do thầy trụ trì. Báo Tuổi Trẻ đã có bài viết về thầy với tựa mà tôi thích: "Nhà sư của sinh viên nghèo" (http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/421132/nha-su-cua-sinh-vien-ngheo.html).

Trân trọng giới thiệu chùm thơ của thầy Thích Nhuận Tâm vừa mail đến trang web www.leminhquoc.vn

L.M.Q

XII.2102

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Thơ TRẦN ÁNG SƠN


Từ ông bạn là nhà giáo, lương y Lê Hưng ở Bình Dương http://www.leminhquoc.vn/lmq/the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/1168-ts-tran-thuy-anh-nguoi-thay-2-trong-1.html, tôi vừa nhận được tập thơ 68 khoảnh khắc (NXB Hội Nhà văn) của nhà thơ Trần Áng Sơn. Tập thơ này chỉ sử dụng thể loại lục bát, anh tâm sự: “Có thể hơi muộn, khi tôi làm thơ lục bát. Nhưng, với thơ lục bát: không bao giờ muộn. Tình yêu không bao giờ muộn”.

son-2

Nhà thơ Trần Áng Sơn

Trần Áng Sơn là nhà thơ quen thuộc với bạn đọc, anh đã xuất hiện từ trước năm 1975 và gần đây có nhiều tác phẩm đã in như Những trang giấy khép mở, Dòng sông tuổi thơ, Chỉ còn lại thơ tình, Thơ tình một thuở… Từ tập thơ 68 khoảnh khắc, tôi chọn và giới thiệu cùng bạn yêu thơ những bài thơ lục bát của anh. 

L.M.Q

XI.2012

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Thơ ĐÔNG HÀ

 

Tình cờ lang thang facebook, gặp lại một người. Dường như đã gặp nhau lúc ra mắt Thơ tình xứ Huế ở Huế. Và đã đọc thơ. Trong nếp trí nhớ vẫn còn có một người làm thơ tên dễ nhớ: Đông Hà.

dong-ha-2

Nhà thơ Đông Hà

Chị sinh năm 1976, dạy văn tại trường Quốc Học - Huế, Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. Đã in 3 tập thơ riêng - tập mới nhất Người đàn bà che mặt và chị cũng đã có vài giải thưởng trong các cuộc thi văn chương.

Đọc chùm thơ chị gửi về www.leminhquoc.vn, tôi đọc kỹ và thích. Nhiều câu thơ gợi lên một tứ thơ gọn gàng và neo lại trong trí nhớ người yêu thơ.

L.M.Q

XI.2012

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 83 trong tổng số 90

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com