BÁO CHÍ Thư mục Lưu Đình Triều

LƯU ĐÌNH TRIỀU: Lạc giữa rừng sách Frankfurt

Thứ Bảy, 13/10/2012, 07:50 (GMT+7)

Quen kiểu đi hội chợ sách ở VN vừa không mất tiền vừa được mua sách giảm giá, nên tôi có phần choáng khi bỏ ra 40 euro (gần 1,1 triệu đồng) mua tấm vé vào cửa Hội chợ sách quốc tế Frankfurt (10 đến 14-10, CHLB Đức).

Tự an ủi xứ người văn hóa đọc có giá trị cao và đây lại là hội chợ sách lớn nhất thế giới kia mà. Cầm sơ đồ hội sách với năm khu vực nằm rải ra trong khuôn viên rộng lớn của Trung tâm hội chợ Frankfurt, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu, thôi thì cứ đặt chân trên một thang cuốn, đứng yên và để nó cuốn đi.

trieu_sach

Gian hàng sách Việt Nam tại hội chợ Frankfurt - Ảnh: L.Đ.T.

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LƯU ĐÌNH TRIỀU: Sống đẹp giữa đời thường

 

Khi tập sách Bật một que diêm (NXB Trẻ - 2009) của nhà báo Lưu Đình Triều phát hành, lập tức đã trở thành một sự kiện báo chí. Bấy giờ, chúng tôi tổ chức ra mắt sách tại nhà hàng Nhà Tôi của đạo điễn Lê Cung Bắc. Hầu hết anh em báo chí đều có mặt và chúc mừng anh. Tại sao tập sách này được dư luận quan tâm? Theo tôi, có hai lý do:

BAT-MOT-QUE-DIEMxp

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Thêm một tư liệu về LƯU QUÝ KỲ

Tình cờ đọc trên mạng, tôi thấy bài viết Tên gọi thành phố Hồ Chí Minh có từ bao giờ? nay tôi post lại vì có liên quan đến nhà báo Lưu Quý Kỳ  http://www.leminhquoc.vn/lmq/bao-chi/thu-muc-luu-dinh-trieu/881-luu-quy-ky-nguoi-nghe-si-tai-ba-doc-dao.html - mặc dù thông tin, lập luận còn đơn giản. Nguyên văn như sau:

005-2

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LƯU ĐÌNH TRIỀU - Bút ký du lịch

 

 

 

Picture-117rrr

Nhà báo Lưu Đình Triều (thứ 3, từ phải qua) cùng đồng nghiệp tại Úc (2005)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

"Tự truyện" LƯU ĐÌNH TRIỀU

clip_image002

Nhà báo Lưu Đình Triều

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: LƯU QUÝ KỲ - Hành trình vượt tuyến

Tôn trọng Hiệp định Gienève, vào lúc 0 giờ ngày 22.7.1954, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam ra lệnh ngưng bắn trên toàn chiến trường Việt Nam. Từ ngày 19.8.1954, bộ đội tình nguyện Việt Nam ở Campuchia và Nam vĩ tuyến 17 lần lượt chuyển quân ra Bắc tập kết. Trong tâm thức của nhiều người, chỉ trong vòng hai năm tổng tuyển cử, đất nước thống nhất thì Nam - Bắc lại đoàn tụ một nhà. Nhà thơ Xuân Miễn có viết bài thơ Gói đất miền Nam, nói lên tình cảm của bà mẹ tiễn con đi tập kết thật cảm động: "Tiễn ra tận bến tàu/ Đưa con một gói đất nâu/ Vịn vai mẹ dặn:/ “Con về Thủ đô/ Đem dâng cụ Hồ/ Gói đất miền Nam/ Thưa dù núi cách, sông ngăn/ Đồng bào Nam bộ vẫn gần bên Cha/ Tình yêu thắm thiết đậm đà/ Nam là của Bắc, Bắc là của Nam...”

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Bài viết của LƯU ĐÌNH TRIỀU

309Nha-bao

Nhà báo Lưu Đình Triều

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Nhận định về sách LƯU ĐÌNH TRIỀU

309Nha-bao

Nhà báo Lưu Đình Triều

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LƯU QUÝ KỲ- Người nghệ sĩ tài ba độc đáo

nb-lqk

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 9 trong tổng số 9

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com