THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY - Tiếng chuông chùa tháng giêng

LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY - Tiếng chuông chùa tháng giêng

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY
VÕ THỊ NHƯ MAI dịch thơ Lê Minh Quốc
Trùng dương giận dữ
Thiếu nữ
Từng ngày thay lưỡi
Tạp ghi
Thơ tặng một người
Tình mù
Hy vọng cuối cùng
Thơ của người không chịu lớn
Mẹ
Thả thơ lên trời
Rất xanh
Ngày vui
Thơ đề trên mộ
Đang vội
Lên chùa
Ngày hồng nắng đẹp
Thơ tặng X
Tiếng chuông chùa tháng giêng
Về quê ăn tết (IV)
Gai nhọn
Ngày tựu trường
Thèm đi học
Tựu trường
Mẹ và quê hương
Chị
Tất cả các trang

Tiếng chuông chùa tháng giêng

 

Ngày Tết lên thăm chùa Non Nước

Núi cũng từ bi dáng Phật cười

Đôi lứa thanh tân mười bảy tuổi

Ai nấy hiền như bóng con người

 

Bỗng thấy trong lòng yên tĩnh quá

Lắng tai nghe lấy tiếng chuông ngân

Mây bay lơ đễnh như ngừng lại

Núi cũng khoan thai thấp xuống dần

 

Ngỗn ngang âm sắc trong đời sống

Mê hoặc lòng nhau những muộn phiền

Đột ngột tiếng chuông trong trẽo quá

Dìu người gần lại cõi nhân duyên

 

Dìu tôi lên núi trong ngày  Tết

Rủ lòng sạch sẽ cái u mê

Từ tiếng chuông vang tôi chợt thấy

Nhan sắc mùa xuân uyển chuyển về…

2000

LÊ MINH QUỐC



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com