THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY - Lên chùa

LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY - Lên chùa

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY
VÕ THỊ NHƯ MAI dịch thơ Lê Minh Quốc
Trùng dương giận dữ
Thiếu nữ
Từng ngày thay lưỡi
Tạp ghi
Thơ tặng một người
Tình mù
Hy vọng cuối cùng
Thơ của người không chịu lớn
Mẹ
Thả thơ lên trời
Rất xanh
Ngày vui
Thơ đề trên mộ
Đang vội
Lên chùa
Ngày hồng nắng đẹp
Thơ tặng X
Tiếng chuông chùa tháng giêng
Về quê ăn tết (IV)
Gai nhọn
Ngày tựu trường
Thèm đi học
Tựu trường
Mẹ và quê hương
Chị
Tất cả các trang

Lên chùa

 

PDF.InEmail

 Giữ niềm vui của trẻ thơ

Lên chùa đón gió cỏ tơ sen hồng

Bốn mùa danh lợi như không

Tâm linh yên tĩnh thong dong cõi đời

Nắng xuân ai mới đem phơi

Nõn nà lộc biếc chưa phai dấu vàng

Nghe trong tâm tiếng reo vang

Chuông chùa thanh tịnh mênh mang đường trần

Nhẹ nhàng chân bước tịnh tâm

Giữ trong tôi tiếng chim ngân suối nguồn


LÊ MINH QUỐC



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com