THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: TÌNH MẸ CỦA NHAU

LÊ MINH QUỐC: TÌNH MẸ CỦA NHAU

le-minh-quoc-doan-tuan-2R

 

TÌNH MẸ CỦA NHAU

(Tặng vợ chồng bạn ĐOÀN TUẤN)

 

Mẹ của bạn mình vừa rời cõi tạm

Giọt nước mắt mồ côi lại lặng lẽ lăn dài

Đã dặn lòng đừng khóc

Ghìm tiếng nấc

Hàm răng nghiến chặt:

“Mẹ ơi”

Đột ngột thấy đẫm môi

Gừng cay đầy muối mặn

Cuối năm xao xác nắng

Gió rét luồn buốt xương

Đã vô tư ngơ ngác ở trên đường

Đã anh em đã yêu thương và đã

Gìn giữ cho nhau từng ngọn lửa

Từng câu thơ san sẻ

An ủi cho nhau tình mẹ của nhau

Nỗi nhớ còn bền lâu

Đọng đầy từng vết nhớ

Hà Nội, chiều qua đầy gió

Trong lòng hun hút tiếng thở dài

Nhìn xuống hai bàn tay

Mẹ ơi mẹ, con thấy toàn mây trắng

Mẹ hiền từ đã trở thành mây trắng

Nhẹ nhàng đến khoan thai…

(Hà Nội, 8g sáng ngày 22.12.2019)

LÊ MINH QUỐC

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com