THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Khai bút năm Kỷ Hợi (2019)

LÊ MINH QUỐC: Khai bút năm Kỷ Hợi (2019)

 

img_8284_42229306khai_but

Hành trình tiếp tục lại đi

Ngựa thồ lên dốc sá gì nắng mưa

Từ ngàn sau đến ngàn xưa

Dạ thưa ơn nghĩa dạ thưa đất trời


Đã bình yên một chỗ ngồi

Nghỉ ngơi hào hứng hát lời trăm năm

Đã êm ấm một chỗ nằm

Vui chung với nước đái dầm trẻ thơ


Quay về yêu dấu non tơ

Bắt đầu tập nói u ơ mỗi ngày

Xòe bàn tay, ngửa bàn tay

Đón lấy ân sủng sum vầy núi non


Niềm vui chan chứa biển sông

Mầm xanh tươi thắm ẵm bồng nâng niu

Thương yêu ừ nhé thương yêu

Giữ gìn, vun vén, chắt chiu… được mùa

L.M.Q

(Viết vào sáng ngày mồng 1 Tết 2019)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com