THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU (X)

LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU (X)

 

doc-hieu-Suc-khoe-va-doi-song-1-R

LÊ MINH QUỐC

ĐỌC KIỀU

Vườn xuân tri ngộ lúc này
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời
Tình ngoài rạo rực lả lơi
Trong còn dè dặt những lời Thúy Vân

Mười lăm năm cõi phong trần
Vẫn hương nhụy ấy trong ngần thiện tâm
Dẫu rằng mang tiếng tà dâm
Vẫn sen biêng biếc cát lầm sá chi

Đã từng nương bóng từ bi
Áo sồng dưa muối qua thì thì thôi
Phím loan réo rắt thảnh thơi
Từ rày thoát khỏi luân hồi Đạm Tiên

Thưa rằng, trong nghĩa là duyên
Chữ tình nặng trĩu Tiên Điền Nguyễn Du
Đã xa Ưng, Khuyển bụi mù
Nắng lên sưởi ấm lời ru Thúy Kiều

Sóng tình mắt liếc nâng niu
Thân lươn chẳng quản chín chiều bão giông
Mười lăm năm vẫn một lòng
Chàng Kim ơi, tiếng tơ đồng ngân vang

So dây dạo lại phím đàn
Đã thôi thôi nhé thở than đoạn trường
Vườn xuân đằm thắm xuân hương
Kiều xuân Kim Trọng thuận đường Thúy Vân


L.M.Q

(nguồn: Báo Sức khỏe & đời sống XUÂN 2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com