THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Nhặt lấy câu thơ - SINH NHẬT EM

LÊ MINH QUỐC: Nhặt lấy câu thơ - SINH NHẬT EM

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: Nhặt lấy câu thơ
NHẶT LẤY CÂU THƠ
NỐT RUỒI CỦA MỘT NGƯỜI
GỌI TÊN MỘT NGƯỜI
XUÂN VỪA SANG
ĂN GIÓ
GIÓ CÒN THỔI MÃI
CŨNG NHƯ LÀ
DƯỚI MÁI TÌNH TÔI
XUÂN XANH PHƯƠNG THẢO
VÔ TƯ
SINH NHẬT EM
SAU CỦA PHÍA SAU
KÝ HIỆU
TRÌNH BÀY
THƠ CỦA MỘT NGƯỜI
CON MẮT TÔI NHÌN
VÔ NGÔN
THƠ TÌNH THÁNG GIÊNG
NHƯ LÀ HƠI THỞ
Tất cả các trang

SINH NHẬT EM

 

khi đứng ở nơi này ta thấy núi cạn sông mòn

biển hấp hối và trùng dương đã chết


khi đứng nơi kia lại thấy mỗi tiếng sóng đều âm vang tiếng hát

lấp lánh sự từ bi

khi đứng nơi này ta thấy chiều lên chót vót

nhưng ngồi chỗ kia lại thấy nắng đã mờ


em đứng nơi nào để thấy những giấc mơ

tượng hình hoa trái của ái tình trong sạch?

tôi hỏi tôi đang đứng ở nơi nào

trong trí nhớ của em?

LÊ MINH QUỐC



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com