Bé vô tích sự nhất nhà
Chỉ khóc với quấy, vậy mà ngộ ghê
Tháng Giêng chim sẻ bay về
Ríu ra ríu rít rủ rê rầm rì….
Lắng tai nghe tiếng thầm thì
Ríu ran trò chuyện những gì vậy ta?
Rón rén mẹ đến hỏi ba
Ba liền hỏi khẽ bông hoa thắm vàng
Hoa tỏa hương hỏi cây đàn
Đàn rung từng tiếng nhịp nhàng khoan thai:
Mùa Xuân vừa đến sáng nay
Bé vui, bé khỏe, mặt mày sáng tươi
Se sẻ líu ríu gọi mời:
Bé ơi dậy ngắm nắng trời biếc xanh
Nhanh nhanh là nhanh nhanh nhanh
Trình ba, thưa mẹ đồng hành du Xuân
Bé diện bộ áo liền quần
Hoa thơm, chim chóc rần rần: “Quá xinh”
Bé xinh dứt khoát là xinh
Miệng cười tỏa nắng bình minh đầu mùa…
L.M.Q
(nguồn: Báo Người lao động XUÂN 2019)
(Nguồn: Tập sách Vì sao voi khóc - Tuyển chọn thơ văn viết cho thiếu nhi-NXB T.H TP.HCM - 2019)
Thức giấc lại tưởng đang mơ
Ngoài hiên vàng thắm nắng tơ dịu dàng
Mẹ ơi! Tết đến Xuân sang
Bánh chưng nếp mới, trầm nhang an lành
Tiếng chim rít rít nõn xanh
Reo vui chuỗi ngọc long lanh giữa trời
Yêu thương là bé nằm nôi
Bi bô bập bẹ nhoẻn cười happy
Gió xuân mơn trớn nhu mì
Đồng giao vọng lại thầm thì ca dao
Suối nguồn nước Việt ngọt ngào
Mẹ ru ngọt sữa lời chào tháng Giêng
Mai vàng tươi thắm ngoài hiên
Giao hòa phúc ấm mẹ hiền ru con
Chở che ve vuốt măng non
Rợp xanh bóng mát vuông tròn sắc Xuân
L.M.Q
(Nguồn: Báo Sài Gón giải phóng XUÂN 2019)
LÊ MINH QUỐC
Khai sinh cho con
“Tờ khai trên giấy khai sinh”
Ba ghi nắn nót ân tình xưa sau
Từ trong lẽ sống nhiệm màu
Niềm vui phước lộc bước vào nhà ta
Non non nước nước gấm hoa
Vuông tròn tiếng Việt, nếp nhà chở che
Vườn xanh hoa trái sum suê
Ấm lòng với tiếng oe oe chào đời
Chắt chiu từng sợi nắng mai
Ba dệt mẫu tự nối dài cho con
Chữ A là dấu môi hôn
Trong vòng tay mẹ ẵm, ôm an lành
Tên con chan chứa ân tình
Dựng lên một mái gia đình, phu thê
Âm vang ngày tháng Sao Khuê
Reo lên sự sống đem về nghĩa ân:
“Lên non đón gió lấy trầm
Xui ong lấy mật, giục tằm nhả tơ”
Sợi tơ ba kết thành thơ
Dệt tên con thắm trên tờ khai sinh
L.M.Q
Trang 15 trong tổng số 34