PHAN VĂN THỊNH: KHÚC XUÂN

 

anh-dep-hoa-co-mua-xuan-5rrr(Ảnh: Internet)


Ngày tháng cũ vội vàng qua khung cửa
Nét miên trinh hiển hiện chớp rèm mi
Em cứ thế trang đài khoe áo lụa
Vấn mây thơ chưa hết dấu nhu mì


Làn sóng gợn dòng thu ba chưa trẩy
Đã xô cuồng con nước cuộn đời nhau
Đã mấy bận gió đông về run rẩy
Lại e rằng phận mỏng bến xuân sau


Khi cánh gió cõng mùa đông đi mất
Là non tơ mai nụ tức trên cành
Khi sương sớm nhẹ hều len ánh mắt
Là nghe xuân rạo rực giữa trời xanh


Xuân là gió là mây là nắng nhẹ
Là hương mơ thoang thoảng má em hồng
Xuân là nhớ là mong là tất cả
Là mắt môi e ấp đóa xuân nồng


P.V.T

 

Cùng một tác giả:

Hình như

Mưa

Vô ngôn

Lời thiên thu

Hoa khai

Xuân thầm

MẮT BIẾC

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com