HUỲNH LONG NGÂN: Quà tặng của mưa

20100129103031910mua

(ảnh: Internet)

 


Có một ngày hạt mưa ghé chơi

Mưa đến thăm anh. Mưa reo trước ngõ

Mưa tặng một người con gái nhỏ

Trước hiên nhà lóng ngóng thơ ngây

 

Em lạc vào mưa. Chiều mưa không dứt

Anh lẫn vào em mờ mịt lối ra

Sao em nỡ nhốt hương nào trong tóc

Ướp hồn anh cho đến chết không tha?

 

Trong phút chốc anh tưởng mình tan mất

Biến thành mưa thấm ướt tình em

Mưa buông mãi những giọt mưa day dứt

Đường em về bỗng chốc hóa dài thêm


Em đi mất. Anh lẻ loi như gió

Mưa cuốn trôi. Trôi đến bến bờ xa…

Rồi có lúc anh thầm mong mưa tới

Thấy trong mưa, em lại trước hiên nhà

 

H.L.N

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com