TRẦN VĂN NHÂN: Cứ yêu em & Anh chỉ là hạt bụi

anh-minh-hoa-RR

(Ảnh: Internet)

 

CỨ  YÊU EM


Áí tình là gì mà chẳng giấu được lâu

Hay tại con tim có trăm ngàn cách nói

Nên lời chân thành hay là câu giả dối

Cuối cùng cũng thể hiện một cách yêu


Yêu thiệt là nhiều thấy chẳng bao nhiêu

Khi tình yêu không có hình có dạng

Không khai sinh cũng chẳng làm đầy tháng

Đến tận bây giờ cứ hỏi tại vì sao?


Tình yêu hình gì là thấp hay cao?

Tam giác tròn vuông hình hài dấu bặt

Ai buông tay ai cố cầm thật chặt

Mãi miết kiếm tìm biết rớt nơi nao?


Tình yêu màu gì vàng đỏ hay nâu?

Trộn lẫn vào nhau ta thành kẻ khác

Son phấn điểm tô ngắn dài đậm nhạt

Sơn phết rườm rà vẽ chậm xóa mau

 

Tình yêu tên gì hiện trốn ở đâu?

Hộ khẩu ghi sai chưa xin tạm trú

Gìanh giật tranh đua ai người chính chủ

Vui quá hóa buồn truy nã đời nhau

 

Tình yêu vị gì mặn ngọt chua cay?

Đường muối nếm nêm tùy theo cách nghĩ

Bớt hoặc là thêm sỗ sàng tế nhị

Ngon dỡ thế nào bắt bí được sao

 

Tình yêu bệnh gì nay ốm mai đau

Chạy chữa thuốc thang cạnh cầu bác sỹ

Đôi lúc tự lành không cần điều trị

Tùy vết thương lòng giải phẩu cạn sâu


Tình yêu là gì? mặc kệ cứ yêu em

Bất cứ nơi đâu thiên đàng hay địa ngục

Được bên nhau cuộc đời ta hạnh phúc

Năm tháng hát cùng tình khúc yêu đương.

 


ANH CHỈ LÀ HẠT BỤI


Rồi thì ngày cũng tắt nắng mà đêm

Em về lại nơi trước khi em đến

Tình đã cháy tắt dần như ngọn nến

Một chút lắt lay không cứu được lụi tàn


Anh lại ngồi sập cửa trước hoang mang

Niêm phong cả trái tim vô điều kiện

Ngóng tiếng gió thả vào lòng của biển

Một cánh hoa trên tin nhắn dã tràng


Anh ép mình im lặng để mà quên

Em cũng thế đừng nhớ lời anh nói

Bởi tình đó không phải là quá vội

Thì bây giờ đâu đến nỗi xa nhanh


Buồn có nhiều cũng như áo mà thay

Mỗi sáng sớm nắng phai vàng trên tuổi

Anh cùng lắm cũng chỉ là hạt bụi

Một bữa vô tình rớt trúng mắt em


Rồi đường đời cứ thủng thẳng mà qua

Chuyện hôm nay mai đã là kỷ niệm

Nụ hôn xa chưa một lần hiển hiện

Đủ để cho mình in dấu vào nhau.

 

T.V.N

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com