Thơ TRẦN VIẾT HƯỜNG

tran-viet-huongRR

Cựu chiến binh Trần Viết Hường

 

Cựu chiến binh Trần Viết Hường, thời trai trẻ đã chiến đấu ở Kampuchia. Cùng đơn vị với tôi, Đoàn Tuấn, Nguyễn Thủy... Không ngờ, anh cũng làm thơ. Từ Đà Nẵng, anh vừa email đến trang web www.leminhquoc.vn những bài thơ viết từ thời còn ở chiến trường; và mới sáng tác gần đây. Những câu thơ mượt mà, giàu tình cảm. Tôi vui mừng giới thiệu cùng các bạn yêu thơ.

 

L.M.Q

(VIII.2014)

Hẹn ngày mai


Anh đến quê em đang rực lửa

Hướng hành quân chan chứa yêu thương

Mỗi phum, mỗi sóc vấn vương,

Luyến lưu tình cảm trên đường đi qua


S’trưng đó! Đượm đà đẹp quá

Mỗi cành cây thay lá tươi màu

Điệu Rôm vông của thuở nào

Cầm tay uyển chuyển, nhìn nhau chan hòa


Khi nhảy múa mùi hoa tỏa ngát,

Nhìn thấy em đẹp nhất hôm nay

Dân quân ca múa hăng say

Hòa cùng nhịp trống tràn đầy niềm vui


Rồi đêm ấy bùi ngùi chia sẻ

Nơi nhà sàn dáng vẻ hồn nhiên

Mắt nhìn, môi nở dịu hiền

Trao vài lời nói gắn liền tình thân


“On s’lanh boong” ân ái đó,

Em viết trên tay đố anh đây.

Cầm tay bối rối cầm tay,

Chữ cong chữ quẹo thế này chữ chi?


Cứ lắc đầu tiếng “Tê” anh thốt

Mắt em nhìn ướt giọt long lanh

Diễn ra mới hiểu chân thành,

Là lòng em đã chân tình với anh.


Ngày hôm sau trời xanh gió mới,

Lúc hành quân không nói một câu

Em nhìn theo rất đỗi lâu.

Vẫy tay, anh hẹn ngày sau sum vầy.

 

(1980)


Như mãi còn

(Tặng Đồng Hương yên nghỉ)


Ba lô năm trước vẫn còn đây,

Chiếc mũ tai bèo lắm bụi đầy,

Vòng ngụy trang luôn xanh lá mới,

Mà anh lặng lẽ ngủ vùi say

 

Tuổi trẻ xông pha nơi chiến trường,

Tên anh vẫn gọi ơi “Đồng Hương”

Niềm vui giữ gìn tình non nước

Phơi phới hành quân suốt dọc đường.

 

Khẩu súng trên tay đêm lẫn ngày,

Xung phong vượt tuyến phất cờ bay,

Sau lưng để lại người em nhớ,

Đôi mắt mẹ già thao thức cay.

 

Biết bao ký ức lòng xôn xao,

Đồng đội bên nhau dưới chiến hào.

Điếu thuốc, vắt cơm tình nghĩa nặng

Bồi hồi cứ ngỡ mới hôm nao.

 

Đây nén hương tình thắp nhớ anh,

Đồng Hương nằm xuống mộng chưa thành.

Hiến dâng cả cuộc đời trai trẻ,

Đất nước ghi vào sách sử xanh.

 

Ba lô năm trước mãi còn đây,

Chiếc mũ ngôi sao lắm bụi đầy

Vòng ngụy trang thay luôn lá mới,

Riêng anh lặng lẽ cuốn hồn bay.

(Tam Kỳ 10.2011)


Nàng Quản

(Tặng Thu Hằng - PGĐ Học Viện Anh Ngữ EQuest)


Xưa, Hàn Mặc Tử bán trăng,

Nay, tôi yêu “Nguyệt” dẫu rằng vấn vương.

“Ngọc Nga ”giản dị bình thường,

Gần bên tỏa sáng, mùi hương tấm lòng.


Xuân qua đọng chút đợi mong,

Hè sang rực rỡ phượng hồng rong chơi.

Thu đây chia cách với người,

Vẫn luôn đượm lại nụ cười hôm qua.


Ba mùa xao xuyến chan hòa

Tình sâu, nghĩa nặng giọng ca vui vầy

Chia tay lưu luyến đêm nay

Vần thơ gợi cảm tỏ bày mến thương

 

Trần Viết Hường

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com