Trần Văn Nhân: NHỮNG BÀI THƠ VIẾT GIỮA GIỜ RU CHÁU

imagestho_viet_cho_chau


Những bài thơ viết giữa giờ ru cháu

Vần điệu đong đưa nhịp phách trụt trồi

Vội vã quá không thời gian gõ dấu

Ý một đàng thơ lạc nghĩa một nơi


Những bài thơ viết trong lúc cháu chơi

Câu cú ngỗn ngang cành xoài lá khế

Chong chóng đu quay đủ trò vui thế

Lui tới xung xăng thơ đứng lại ngồi


Những bài thơ viết khi cháu đang cười

Ngữ pháp dung dăng ông bà nội - ngoại

Xe lửa xe tăng tàu bay người lái

Ấm áp chan hòa hạnh phúc tinh khôi


Những bài thơ viết lúc cháu đang vui

Nhạc họa hân hoan râm ran cười nói

Chú cún con meo bầy nai ông sói

Chạy nhảy lung tung thơ ngược rồi xuôi


Những bài thơ khi cháu sốt ui ui

Bằng trắc lung tung theo vùng nhiệt độ

Nóng lạnh ho hen khò khè mũi sỗ

Bác sĩ kim tiêm thơ sợ thụt lùi


Những bài thơ tất tả viết lui cui

Chất liệu đơn sơ thả giàn niêm luật

Tã lót khăn lông xà bông tắm giặt

Ôi cháu dậy rồi nghỉ nhé thơ ơi...

 

Trần Văn Nhân
(Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com