Thơ VÕ THANH BÌNH

vo-than-biunhRRR

Cây bút trẻ Võ Thanh Bình

Cây bút trẻ Võ Thanh Bình, hiện đang học năm hai ngành Kỹ thuật Môi trường tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Tin cậy ở sự thẩm định của trang www.leminhquoc.vn, bạn vừa gửi đến chùm thơ mới. Tôi đọc và thích nhịp diệu phóng khoáng của câu thơ. Câu thơ gợi mở nhiều hình ảnh, tuy nhiên vẫn còn dàn trải...

L.M.Q

X.2012

Mẹ

 

sợi nắng hoàng hôn trên tóc mẹ

dệt lấy cuộc đời con

ánh mắt héo hon

đong đầy thầm kín

 

con đã bao lần ngủ quên trong giấc mộng bình minh

con cũng bao lần say sưa bằng giọt mồ hôi của mẹ

dỗi hờn chẳng lắng nghe

con tim mẹ đau nhói

đời mẹ thêm cằn cỗi

 

vai mẹ gầy vẫn gánh lấy cuộc đời con

những nếp nhăn bên đôi mắt in hằn thêm những lần đưa đón

bởi giấc mơ thơ trẻ

từng bước chân bập bẹ

từng lời ru êm đềm

hạt bụi nào làm dày thêm cơn ho lúc nửa đêm

trong thao thức con mơ màng trăn trở

bước chân con hãy còn bỡ ngỡ

lưng mẹ còng vẫn gánh lấy thời gian

 

Vũ hội mưa

 

nồng nặc

hơi nóng trấn áp thò tay cởi lấy cái thứ sợ hãi đang mặc

lột trần những gì ngỡ đang chai sạn

không khí khơi màu nhảy múa biến hóa từng đường cong như dòng sông trên nền đất khô cạn

 

xám xịt

bầu trời hạ màn tắt dần ánh sáng rồi nhấp nhóa từng tia chớp trên nền mây bỗng đen kịt

gió vào từng nhịp âm vang thúc giục

chở theo màn bụi u mê bao trùm vẫn đục

 

lách tách

mưa bỡ ngỡ tiến về vũ hội như một vị khách

ý thức khiếp sợ vội vàng tìm nơi trú ẩn

mưa ngượng ngùng để lại trên nền sa đọa từng dấu chân

 

lộp độp

điệu valse bắt đầu xóa tan đi mọi sự choáng ngợp

mưa lả lướt kéo từng sợi chỉ buông xuống cảm giác thẩm sâu

bản hòa ca hồn nhiên mỉm cười u sầu

 

miên man

mưa nhẹ nhàng lăn tròn ươm mầm lang thang

mưa giăng giăng khều khều cõi mơ hồ

mưa áp sát rê rê trải dài cửa sổ

 

ầm ầm

mưa kéo theo từng cơn sóng ngầm

vùng vằng gấp gáp trống vắng một hố thinh không

cơn đau hồi ức nhảy múa vào từng khoảng trống

 

rầm rầm

tia lửa lóe lên nâng đỡ hạt mầm

lửng lơ hững hờ nhưng vỡ òa cảm xúc

đỉnh điểm từng cơn lệ mưa trải dài ngun ngút

 

lăn tăn

nền đất sủi bọt nhớp nháp vùng vằng

sự sống bật dậy hoan ca

tán cây uốn cong lắc lắc điệu đà

 

vù vù

gió tàn cuộc gột sạch mây mù

mỏng manh giữa đón và đưa

cuộc đời này phải chỉ có một cơn mưa?

 

Mưa Gia Lai

 

bên nàng mưa Gia Lai

cay cay cơn say mưa vội vã

giòn giã từng giai điệu ngất ngây

hây hây trong những cung bậc ngân nga ngân nga

 

rộn rã trong vũ khúc đương đại

luyến láy rả rích từng giọt men nồng đê mê đê mê

tràn trề thấm vào lòng cuốn trôi đi những e ngại

mềm mại lả lướt kiêu sa cùng những tiết tấu đan xen

 

gió leng keng gõ vào từng nhịp tim

nỗi niềm vi vu vi vu mát rượi phấn chấn hòa nhịp theo điệu xoan ngọt mật

tạo vật hòa mình lắc lư cười chúm chím

tôi lim dim vít cần trong cơn say mưa nồng nàn dưới màn mưa lất phất

 

em chất ngất trong vũ điệu thăng hoa

hài hòa ý tứ rồi bất chợt len nhẹ vào ý thức những bản giao hưởng dập dồn quyến rũ

vần vũ trong tôi những câu hát ngân nga

mượt mà mà mạnh mẽ miên du

 

tôi chu du trong cõi ái tình

hòa mình trong giấc mộng ngây ngô

che ô những điều thầm kín

luýnh quýnh bởi tiếng sét âm vang làm mộng yêu nở rộ

 

mây bỗng tan và mưa cũng đi mất

thoáng chút buồn vì mộng hư không

trời lại trong và muôn loài tươi tốt

lòng ngập tràn sắc cầu vồng bắt ngang

 

(Kỉ niệm hè xanh Ia Yeng, 28/7/2012)

 


Tà áo

 

vấn vương tà áo trắng

tinh khôi thuở mộng mơ

bâng khuâng tan trong nắng

quyện vào hồn vu vơ

 

dịu dàng tựa làn gió

hồn nhiên như cỏ may

gió thì thầm to nhỏ

phập phồng khẽ bay bay

 

phố xôn xao thổn thức

cồn cào dạ ngẩn ngơ

con tim non rạo rực

rót vào trong vu vơ

 

ngây ngô thời vụng dại

âm thầm những giấc mơ

thẹn thùng và e ngại

nồng nàn trong câu thơ

V.T.B

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com