Thơ HÀ NGUYÊN DŨNG

Có những người bạn, một ngày đẹp trời, bỗng dưng sực nhớ, thì ra đã lâu, rất lâu không gặp. Hà Nguyên Dũng trong trí nhớ của tôi là vậy. Chừng mười năm không gặp anh. Trong tôi vẫn nhớ một nhà thơ đồng hương Quảng Nam hiền lành, nụ cười chan hòa, chân thành.

hanguyendung

Nhà thơ Hà Nguyên Dũng

Anh đã có thơ đăng trên một số báo, tạp chí ở Sài Gòn trước 1975, và  đã in những tập thơ như Quê Tình (1992), Hột Muối Bỏ Sông (1996), Cửa - Đợi - Sông - Hoài (2002). Chùm thơ lục bát của anh khiến tôi bồi hồi quá đỗi. "tôi - dòng máu giạt nổi chìm ngoài quê". Nghe mà thương...

L.M.Q

X.2012


HỘI AN

 

Những ngôi nhà mái âm dương

không che giấu hết nét thương hải và

Hội An mở Cửa Đại ra

khách du khắp cõi người ta nhìn vào

 

giữa trầm mặc, giữa ồn ào

Hội An như một người cao tuổi buồn

lẫn trong những tiếng bán buôn

tiếng đàn như mũi kim luồn nhíp khâu

 

xước niềm tâm sự tôi đau

đôi ba giọt lục bát trào xót cay

những con đường ngắn như ngày

đi xuyên qua những bề dày tháng năm

 

Hội An mình mẫy trầy bầm

nét dâu bể dấu thăng trầm dọc ngang

trong Hội An nhìn Hội An

giữa hè trưa nắng chan chan lòa nhòa

 

bên hè phố quận mình ta

chẳng ai lầm lẫn gọi ta đỡ rầu

đêm đèn lồng rộ sắc màu

lớp son phấn xóa nét nhàu thời gian ?

 

tôi ngồi nghe hát hò khoan

ly che bắp - vị Hội An - gợi niềm

quê hương như thể trái tim

tôi dòng máu giạt nổi chìm ngoài quê

 

máu đi rồi máu lại về !

 

6/2011

 

ĐỜI THÊM MỘT CUỘC CHIA TAY NGẬM NGÙI

 

Xin chào Đà Nẵng - sông Hàn

tôi như bèo giạt theo ngàn sóng đau

có trầu mà chẳng có cau

thêm vôi cũng lạt gặp nhau cũng rồi

 

Cùng trong một cõi pha phôi

hang sâu núi cả tình tôi không tàn

đò em buộc bến sông Hàn

dẫu tôi đứng gọi đến ngàn năm không

 

Lấy thơ mà gói nỗi lòng

leo lên lưng sóng mặc dòng sông đưa

đường dài và nắng và mưa

co ro trong nỗi tình xưa buốt đòi

 

Khuất nhau mấy chục năm rồi

và bao nhiêu cuộc luân hồi nữa đây

ơi em, lỡ chuyến đò này

đời thêm một cuộc chía tay ngậm ngùi

 

H.N.D

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com