Tập thơ NỖI NHỚ KHÔNG MAY TÌM ĐẾN của NGUYỄN BẢO GIANG

 

NGUYEN-BAO-GIANG-1n-guyenbao-giang-2-RRR

 

 

Thơ Nguyễn Bảo Giang vẫn trầm tĩnh, thong đi trong cõi thơ đã định hình từ lúc địa đàng chưa mọc lên loài hoa mang gương mặt cách tân.

Những câu thơ của anh hiền lành, nhẹ nhàng đi qua cõi ồn ào, náo nhiệt với phong cách tĩnh tại, tự tin.

Khép lại tập thơ vẫn còn vọng lại một niềm tin:

Tiếng chân người rất khẽ

Chạm nỗi niềm rất sâu

Lê Minh Quốc

(nguồn: Bìa 4 tập thơ Nỗi nhớ không may tìm đến)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment