HỘI HOẠ Bài viết

LÊ MINH QUỐC: Xem tranh trong rừng

9-Rkhoathan

http://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/672-toi-ve-mat-toi.html?start=33

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Thơ viết trên tranh

tam-trangRRR--2011

 

không tin nhắn không check email

không có đêm trút ngập bóng ngày

không thấy em đường dài xa lắc

không mùa tình lọt xuống kẽ tay

không diều bay cánh đồng lặng gió

không là không tẻ nhạt như không

không vẽ tím trên môi đang trắng

không xanh đen một giọt máu đang hồng

không ngồi vẽ lơ mơ ngủ gật

không con đường dưới bước chân đi

không có sóng vỗ trên con mắt

không mây bay chìm đắm bóng trăng quỳ

không nhắm mắt đi về không mở mắt

không tiếng cười rơi ấm trên vai

không vẽ nữa bởi môi ngon son phấn

không tìm đâu ve vuốt cái nốt ruồi

không nắng đến cầm tay góc phố

không ngựa xe sa mạc con đường

không có suối từ mây trút xuống

không ai cười khuôn mặt ẩn sau gương

không sáng nắng lên, không chiều nắng úa

không thời gian chết điếng một người

không có tôi, nhưng không là kẻ khác

không một ngày vẽ được niềm vui

25.XII.2009

LÊ MINH QUỐC

Chia sẻ liên kết này...

 
 

NHỊP CẦU XANH - 2012

Bạn thơ Lê Thị Kim vừa thông báo đến trang web www.leminhquoc.vn về cuộc triển lãm chủ đề Nhịp cầu xanh của CLB Họa sĩ nữ Ngân Hà. Nội dung như sau:

ky-uc

Ký ức - sơn dầu Lê Thị Kim

Chia sẻ liên kết này...

 
 

HỘI NGỘ CẢM XÚC

Triển lãm  tranh “Mùa xuân chín”:

HỘI NGỘ CẢM XÚC

“Mùa xuân chín” là chủ đề cuộc triển lãm tranh của 9 hoạ sĩ và một nhà thơ - nhà báo khai mạc ngày 17/12/2008 tại Bảo tàng Mỹ tbuật TP. HCM (97A Phó Đức Chính - quận 1). Những bức tranh đa dạng về chất liệu, kích cỡ, đề tài, phong cách vẽ …  thể hiện cảm xúc của các tác giả về cái đẹp của cuộc sống.

Tranh-Bui-Suoi-HoaR

Sơn dầu Suối Hoa

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Vẽ hư không thì không gì ngoài vẽ

ve-1

http://www.leminhquoc.vn/lmq/hoi-hoa/bai-viet/987-nang-da-ve.html


Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Ấn tượng nữ họa sĩ NGỌC MAI

Đôi khi sự gặp gỡ ngẫu nhiên lại đọng lại cho ta nhiều ấn tượng. Trường hợp nữ họa sĩ Ngọc Mai, với tôi là một ví dụ. Lật lại những trang báo cũ từ năm 2000 đến 2011, tôi đã có ba bài viết về triển lãm và tranh của chị, đều ký tên thật, chứ không dùng bút danh như những bài báo "kiếm cơm" khác. Kể ra cũng lạ.

16_hoa1098-450RRR

Nữ họa sĩ Ngọc Mai

Từ đó đến nay chị vẫn vẽ. Bộ tranh lụa, 28 bức của chị vẽ  từ cảm hứng Truyện Kiều đã trở thành một sự kiện hội họa của năm 2011. Lần đầu tiên, một nữ họa sĩ Việt Nam đã "đắm đuối" với Kiều và đại thi hào dân tộc Nguyễn Du đến vậy. Giới hội họa và công chúng thưởng ngoạn đã kinh ngạc và thán phục.

thuy-kieu-10RRR

Bìa tập sách in tranh lụa Kiều của họa sĩ Ngọc Mai

Nay, tôi post lại những bài viết này, như một lời chúc mừng lần nữa đến họa sĩ Ngọc Mai. Tôi luôn nghĩ, tài năng của mỗi người là "trời cho" và họ được công chúng ái mộ là lẽ thường tình. Còn tôi, ngoài tài năng của chị, tôi còn quý mến ở chị ở tính cách, đó là sự ân cần, chân tình và luôn chu đáo với bạn bè, đồng nghiệp...

L.M.Q

IX.2012

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Nàng đã vẽ


NÀNG ĐÃ VẼ

nàng đã vẽ trong một ngày tốt tươi là nắng

những sắc màu như rượu ngọt tinh khôi

mây vừa bay ngang trời

và gió thổi phía bên ngoài đời sống

nàng đã vẽ giữa muôn trùng tiếng động

xanh trắng đen tím đỏ mắt môi hồng

vẽ hư không thì không gì ngoài vẽ

sắc màu đã  hoài thai

dịu dàng từng bước nhẹ

lướt trên toan êm ái phím dương cầm

nghe vọng về tiếng nói của từ tâm

từ bàn tay đã vẽ

từ tâm linh mỏng manh như lá cỏ

biếc như son

lững thững niềm vui chảy xuống vú mơ ngon

nàng đã cắn sắc màu đang ngủ mớ

nàng đã ăn từng mảng màu rực rỡ

trắng là môi ve vuốt một hình hài

đen là mưa bấu víu lấy men say

tím là nàng dục tình đang mười sáu

xanh là trăng chăn gối

những sắc màu lững thững dẫn nhau đi

đỏ dậy thì trong mùa tình nguyên đán

hồng như thơ là đón gió lấy trầm

vàng một chút là trẻ thơ một chút

đêm ngủ yên trên khung vải ngọt lành

nàng đã vẽ

từng sắc màu sinh nở

một mùa xanh…

 

LÊ MINH QUỐC

(nguồn: báo Văn Nghệ- Hội nhà văn VN số 28.7.2012)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Nhà thơ LÊ MINH QUỐC: Giỡn với sắc màu

Nói đến người đàn ông này khó dùng từ nào tương đối chính xác hơn từ “ham chơi”.

Lê Minh Quốc chơi thơ thì khỏi phải bàn, anh gắn bó tên tuổi mình cùng Nàng thơ hơn nửa đời người có dư. Lê Minh Quốc chơi tiểu thuyết thì hình như anh đã in vài quyển, chơi biên khảo thì lâu lâu lại cho ra đời một “công trình”, gần đây nhất là tập sách Người Quảng Nam (NXB Đà Nẵng) nổi đình nổi đám. Bạn đọc lại thường xuyên thấy anh xuất hiện trên tivi, nhưng không phải chỉ đọc thơ mà còn dẫn chương trình. Oách nhỉ? Lại thấy anh được Trung tâm Vietbook tặng cho giấy chứng nhận kỷ lục Việt Nam vì đã có ý tưởng thực hiện và tham gia làm tập thơ viết tay của các nhà thơ ở TPHCM trên giấy dó độc bản bán được hơn ¼ tỉ đồng góp quĩ từ thiện… Bao nhiêu thì đủ để một người ham chơi như anh cảm thấy “buồn” mà “dừng bước giang hồ” để “vui” bên mái ấm hưởng trọn những “đêm yêu thương vợ chồng”? (xin tiết lộ, nhà thơ – gã đàn ông gần 50 xuân này vẫn xanh, nghĩa là chưa lấy vợ). Vậy mà bây giờ… lại thêm một ngón chơi khác!

THN1

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC - Vài bài thơ viết về hội họa

tuhoa

Chân dung tự họa

Chia sẻ liên kết này...

 
 

"Mùa xuân chín" cùng mùa xuân

Thứ Tư, 17/12/2008, 04:23 (GMT+7)

“Mùa xuân chín” cùng mùa xuân

TT - “Mùa xuân chín” là cuộc triển lãm mỹ thuật khá rầm rộ, với hơn 300 tác phẩm, bằng nhiều chất liệu của 10 họa sĩ chuyên và bán chuyên tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, từ 17-12-2008 đến 16-1-2009.

nhung_guong_mat

Những gương mặt - sơn dầu của Lê Minh Quốc

Ngoài các tên tuổi đã thành danh trong làng mỹ thuật như Nguyễn Lệ Dung, Bùi Suối Hoa, Cao Thị Ðược... với những tác phẩm chắc tay, đậm tính nữ, còn có sự góp mặt của một số họa sĩ khá trẻ về tuổi nghề và tuổi đời như Nguyễn Ðình Hiền, Huỳnh Quang Cường... bằng các sáng tác xoay quanh chủ đề tĩnh vật, phố, chân dung đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc...

Ðặc biệt nhất trong cuộc triển lãm này có lẽ là gương mặt quen thuộc nhưng không phải trong làng hội họa: nhà thơ Lê Minh Quốc, với 48 bức sơn dầu được anh rỉ rả “tạt ngang” suốt mấy năm qua… Nhà thơ “múa cọ” này đã tự gọi cuộc chơi của anh là “giỡn với sắc màu”, và trong cuộc “giỡn” ấy đã nảy ra không ít những cái được “vô chiêu” của màu sắc, bố cục, đường nét...

Ngoài những gương mặt trên, cuộc triển lãm còn có sự góp mặt của các họa sĩ: Ðỗ Lệnh Hùng Tú, Nguyễn Trọng Mười, Vũ Hải, Nguyễn Thị Tâm.

Một phòng tranh đậm chất lạc quan, hồn nhiên, không chỉ bởi nét bán chuyên của một vài tác giả mà ngay cả những họa sĩ chuyên nghiệp góp mặt ở đây cũng đem tới những mảng màu tươi tắn, hòa cùng không khí chào mùa xuân đang về.

NGUYỄN DANH LAM

(nguồn:

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/293025/%E2%80%9CMua-xuan-chin%E2%80%9D-cung-mua-xuan.html

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 4 trong tổng số 6

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com